Sốc khi chồng mời chủ nợ về sống chung nửa tháng tại nhà!
Tôi tin tưởng chồng là người lương thiện, thường giúp vợ việc nhà và chuyển lương cho tôi quản lý. Tình cảm vợ chồng rất hạnh phúc, khiến tôi luôn tươi trẻ. Gần đây, chồng dẫn em họ Kiên về ở nhờ một tuần vì đang tìm việc. Tôi thấy Kiên đàng hoàng nên cho ở lại. Tuy nhiên, từ khi Kiên đến, chồng tôi ít giúp vợ và thường nhậu nhẹt với Kiên, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Dù không vui, tôi vẫn phải chiều lòng chồng khi anh gọi điện bảo tôi mua đồ ăn cho hai người.
Sau khi ăn xong, chồng không giúp tôi dọn dẹp chén bát, để tôi vừa bế con vừa lau dọn, rửa bát trong nước mắt. Tôi còn phải giặt quần áo cho anh ta, trong khi chồng thì không giúp việc gì. Hôm qua, khi chồng chưa về, tôi hỏi Kiên khi nào sẽ dọn ra ngoài vì không chịu nổi nữa. Kiên bất ngờ đưa cho tôi giấy vay nợ của chồng, trong đó có 100 triệu mà chồng chưa trả. Kiên thừa nhận là người đi đòi nợ, không phải em họ. Khi chồng về, tôi cho anh xem giấy vay nợ, anh thừa nhận nhưng không chịu nói lý do, còn yêu cầu tôi dùng tiền tiết kiệm để trả nợ giúp, nếu không Kiên sẽ ở lại mãi.
Tôi cảm thấy bất lực và oán giận chồng. Không trả thì không được, nhưng nếu trả thì tôi tức giận vì không biết lý do chồng vay nợ. Theo mọi người, tôi có nên trả tiền cho Kiên hay để chồng tự chịu trách nhiệm?
Source: https://afamily.vn/choang-vang-khi-chong-dua-chu-no-ve-nha-an-o-nua-thang-troi-20230801142923293.chn